Người Ơi Dừng Bước Phiêu Diêu

473 views

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Nguồn: https://od.lk/f/MV8yMDAwOTQwODZf

Tải MP3 bài thơ: Người Ơi Dừng Bước Phiêu Diêu

 

Kìa, Ta đến như kẻ trộm! Phước cho người canh giữ và giữ gìn áo xống mình, để không bước đi trần truồng, và người ta nhìn thấy sự xấu hổ mình!” (Khải Huyền 16:15)

Người Ơi Dừng Bước Phiêu Diêu

Sông kia có bến có bờ
Tình yêu Thiên Chúa đâu bờ bến chi
Tình Cha bao phủ mọi khi
Bao phủ mọi vật, mọi chi thể Ngài

Ai đang yếu sức mệt nhoài
Cha tiếp thêm sức bước dài tiến lên
Lòng ai mang nặng ưu phiền
Trình dâng Cha thánh, Cha liền cất đi

Ai trượt ngã khỏi đường đi
Cha vội nâng đỡ trong thì gian truân
Gian nan thử thách muôn phần
Tình Cha luôn vẫn ân cần chở che
Thần Linh dẫn dắt mọi bề
Dẫu khờ dại cũng chẳng hề lạc chân

Chỉ e lòng vướng bụi trần
Vẫn ưa điều ác, vẫn cần hư danh
Chẳng tiếc chà đạp thánh danh
Quên rằng hơi thở mỏng manh sớm tàn
Hôm nay Chúa vẫn thương ban
Mai Ngài lấy lại, hơi tàn lực tiêu

Người ơi! Dừng bước phiêu diêu
Đừng vì hư ảo mà liều hồn ta
Mau hết lòng kiếm Chúa Cha
Cậy nhờ sức Chúa để mà tiến lên

Quăng xa mệt mỏi ưu phiền
Quăng xa tội lỗi ngay liền người ơi
Ngày Jesus đến gần rồi
Bạc vàng danh vọng trau dồi làm chi
Vâng lời Cha thánh tức thì
Mai này Chúa đến còn đi với Ngài

Đồng Thị Nghĩa