Mau Sà Vào Lòng Cha

721 views

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Nguồn: https://od.lk/f/MV8yMDAwODY2Nzdf

Tải MP3 bài thơ: Mau Sà Vào Lòng Cha

 

Chẳng phải hễ ai nói với Ta rằng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Thì được vào Vương Quốc Trời, nhưng ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 7:21)

Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi” (Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19a)

Cho đến chừng {các ngươi} già cả, tóc bạc, Ta {là} Đấng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra và Ta sẽ gánh vác. Ta sẽ bồng ẵm và sẽ giải cứu {các ngươi}.” (Ê-sai 46:4)

Mau Sà Vào Lòng Cha

Lòng con trĩu nặng Cha ơi
Khi nhìn tăm tối khắp nơi ngập tràn
Nhân thế tội lỗi lầm than
Người mang danh Chúa vẫn ham mê đời

Lòng đau xót quá Cha ơi
Những linh hồn ấy sẽ về nơi đâu
Ngoài chốn khóc lóc khổ sầu
Mà sao người vẫn chẳng âu lo gì

Chúa đã chỉ sẵn đường đi:
Sống theo thánh ý đừng vì lợi riêng
(Ma-thi-ơ 7:21)
Dạy trao Ngài hết ưu phiền (Ma-thi-ơ 11:28)
Đừng tìm danh vọng bạc tiền trần gian
(I Ti-mô-thê 6:10)

Dạy theo Chúa sẽ gian nan
(Công Vụ Các Sứ Đồ 14:22)
Thập giá mình đó phải mang mỗi ngày
(Lu-ca 9:23)
Chúa sẽ chăm sóc đủ đầy
(Ma-thi-ơ 6:33)
Chỉ cần ta sống theo Thầy Jesus
(Ma-thi-ơ 11:29; I Phi-e-rơ 2:21)

Thánh khiết công chính khiêm nhu
Vâng theo luật pháp y như đã truyền
Ai tin Chúa, ấy là chiên
Ngài – Đấng chăn dắt mọi miền chiên đi
(Giăng 10:14; Thi Thiên 23:1-2)

Chúa cũng cảnh báo rằng khi:
Đã nhận biết Chúa lại đi đường tà
Thì thật đáng ghét xấu xa
Án phạt người ấy rất là khiếp kinh
(II Phi-e-rơ 2:20-22; Hê-bơ-rơ 6:4-8; Hê-bơ-rơ 10:26-31)

Mà sao người vẫn hiềm khinh
Sao người chỉ sống cho mình ngày đêm
Lòng vẫn chan chứa ưu phiền
Vẫn tìm danh vọng bạc tiền thế gian

Vội bỏ cuộc lúc gặp nan
Vẫn sống trong tội chẳng màng Lời Cha
Bao nhiêu tiếng gọi thiết tha
Chỉ như gió thổi thoảng qua tai người

Ngày Chúa đến quá gần rồi
Vẫn kiêu ngạo vẫn trau dồi lợi riêng
Mải lo cơm áo gạo tiền
Mặc Lời Cha đã dạy khuyên tận tình

Người ơi mau chọn cho mình:
Một là: tỉnh thức suốt linh trình dài
Chẳng quản khó nhọc hôm mai
Hầu việc nhà Chúa, dùi mài Thánh Kinh

Hai là: cứ sống cho mình
Cứ tìm danh vọng hư vinh trên đời
Nhưng đừng lấy Chúa làm chơi
(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7)
Để danh Chúa bị người đời gièm chê

Người ơi mau tỉnh cơn mê
Ăn năn thống hối, bước về với Cha
Tội lỗi khờ dại đã qua
Xin Ngài bôi xóa đem xa đời mình
(Thi Thiên 103:12)

Từ nay vâng giữ Thánh Kinh (Giô-suê 1:8)
Sống trong hạnh phước yên bình bên Cha
Về với Hội Thánh một nhà
Vui đời thánh khiết chan hòa yêu thương

Tin Lành rao đến ngàn phương
Làm sáng danh Chúa mọi đường ta đi
Vượt sóng gió vượt hiểm nguy
Một lòng trung tín kiên trì cậy trông
(I Cô-rinh-tô 10:13)

Ắt sẽ thấy Chúa quan phòng
Ắt sẽ thấy Chúa ẵm bồng ta lên (Ê-sai 46:4)
Sẽ thấy phép lạ triền miên
Thấy đời chẳng chút ưu phiền lắng lo

Người ơi đừng chút so đo
Mau về bên Chúa chớ lo ngại gì
Ngài hằng dìu dắt ta đi
Ngài hằng tha thứ những khi lỡ lầm

Vòng tay tha thiết ân cần
Đang chờ ta đó còn ngần ngại chi
Sà vào lòng Chúa tức thì
Lối về Thiên Quốc còn chi cản đường

Đồng Thị Nghĩa
Tháng 07/2019