Nghĩ Đến Người Chăn

900 views

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Nguồn: https://od.lk/f/MV8yMDA4NTM1MjFf

Tải MP3 bài thơ: Nghĩ Đến Người Chăn

Kính thưa cô chú Tim cùng Hội Thánh yêu thương.

Hôm nay với lòng biết ơn Chúa đã ban cho chúng con người chăn chân thật, với lòng biết ơn và thương nhớ người chăn dù chưa một lần gặp mặt, nhưng bởi sợi dây yêu thương của Thiên Chúa kết nối chúng ta dù ở xa nhau nửa vòng trái đất, nhưng vẫn cùng một tình yêu, cùng một hướng đi, cùng một Cha trên trời. Cô chú Tim kính yêu của con, con không biết nói gì ngoài hai chữ “biết ơn” cô chú, với lòng biết ơn đó con xin viết tặng cô chú một bài thơ nói lên những tâm tư của con gửi đến cô chú với cả một tấm lòng yêu thương. Đây là món quà nhỏ xin kính tặng cô chú, ước mong cô chú sẽ được ấm lòng khi đọc thơ của con.

Nghĩ Đến Người Chăn

Tôi có người chăn ở rất xa
Bao ngày tháng rộng đã trôi qua
Quên thân mải miết chăm hầu việc
Chắc hẳn… quê nhà nhớ thiết tha

Tôi có người chăn ở rất xa
Đêm ngày tận tụy việc nhà Cha
Đời này ước muốn không màng nữa
Gắng sức dù cho tuổi đã già

Tôi có người chăn ở rất xa
Chưa từng đối mặt bởi vì xa
Chưa từng đối mặt nhìn trong mắt
Vẫn cứ sao mà nhớ thiết tha

Tôi có người chăn ở rất xa
Vì ngày Chúa đến chẳng còn xa
Quên mình dạy dỗ đàn chiên bé
Gắng sức mong chiên tránh lối tà

Tôi có người chăn ở rất xa
Vui lòng bởi Chúa giảng Tin Lành
Cưu mang đất Việt vai oằn gánh
Khó khổ không màng, giảng thiết tha

Vâng lời giảng dạy chúng con đây
Thánh khiết, yêu thương dạ thẳng ngay
Tội lỗi lìa xa nhờ sức Chúa
Cùng theo Đấng Christ quyết không lay

Kìa ngày Chúa đến sẽ không xa
Gặp Chúa mừng vui lớn cả nhà
Hưởng phước cùng nhau trong Nước Chúa
Từ nay muôn thuở chẳng phân xa.

Nguyễn Thị Thùy Linh
19/12/2017