Giá Như Họ Kíp Trở Về

461 views

Hãy cùng tôi tôn trọng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài.” (Thi Thiên 34:3)

Giá Như Họ Kíp Trở Về

Đời đầy sóng gió tai ương
Nào đâu là chỗ để nương đời mình
Thế thời thay đổi thình lình
Nay còn mai mất, nổi – chìm, hiện – tan
Cùng bao nhiêu nỗi thở than
Nào ai xẻ gánh để mang cùng mình
Mệt nhoài trong cuộc mưu sinh
Ngày qua tháng lại rồi mình được chi?
Ngoài nỗi thê thảm sầu bi
Lo lắng mệt mỏi đến khi lìa đời!
Rồi nào có được nghỉ ngơi
Vì hồn linh lại vào nơi khổ sầu
Đời đời sống với bọ sâu (Mác 9:44)
Không thoát ra được dù cầu dù mong

Ngẫm mà thương tiếc trong lòng
Thương cho người vẫn long đong từng ngày
Giá như họ chạy về ngay
Quỳ bên chân Chúa tỏ bày mình ra
Rằng: “Con gian ác xấu xa
Xin Ngài tha thứ xóa nhòa tội con
Cho con tinh sạch hoàn toàn
Từ nay con nguyện chăm ngoan hiền hòa
Trung kiên vâng giữ Lời Cha
Dù gặp thử thách phong ba chẳng màng
Thập giá con nguyện xin mang
Chẳng còn rong ruổi lang thang giữa đời
Chỉ xin theo Chúa mà thôi
Xin Ngài thương xót nghe lời con van!”

Thì đời ấy sẽ sang trang
Bao nhiêu ơn phước ngập tràn trào dâng
Nào là đổi mới tâm thần
Nào là được Chúa ân cần bảo ban
Yêu thương hạnh phúc tuôn tràn
Lại luôn tràn ngập bình an trong lòng (Phi-lip 4:7)
Như hoa đua nở ngàn bông
Như hương lan tỏa thơm nồng mọi nơi
Hồn linh vui sướng tươi cười
Mai lại cùng Chúa về nơi diệu kỳ
Chẳng còn những buổi hàn vi
Nhưng đồng cai trị và đi bên Ngài

Đời này khuya sớm hôm mai
Hiệp cùng Hội Thánh theo Ngài mọi nơi
Dìu nhau những bước trong đời
Nhắc nhở nhau giữ những lời Ngài ban
Chông gai cũng chẳng thở than
Và lòng quyết sẽ chẳng màng khó khăn
Hết lòng theo bước Người Chăn
Rao truyền tình Chúa khắp năm châu này
Tận dụng sức lực hôm nay
Dựng xây Nhà Chúa cho ngày mai sau
Góp thêm những nét đẹp giàu
Trong ngày Hội Thánh ứng hầu trước Cha

Đồng Thị Nghĩa
02/08/2020