Phải Trang Bị Lời Chúa Để Bảo Vệ Mình và Sẵn Sàng Đối Đáp Thế Gian

1,106 views

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Nguồn: https://od.lk/f/MV8yMDA4NTM1MTRf

Tải MP3 bài thơ: Phải Trang Bị Lời Chúa Để Bảo Vệ Mình Và Sẵn Sàng Đối Đáp Thế Gian

Tôi xin gửi Hội Thánh bài thơ.
Nguyện xin Chúa dùng thơ này khích lệ anh chị em chăm chỉ học Thánh Kinh để có Lời Chúa mà chống trả ma quỷ, bảo vệ chính linh hồn mình, và để dìu dắt anh chị em trong Hội Thánh trong tình yêu thương chân thật, ấy là: dùng Lời Chúa để an ủi khích lệ nhau khi gặp khó khăn thử thách, để quở trách anh em khi họ phạm tội, cũng khích lệ khi anh chị em tấn tới trong đức tin nữa, để yêu thương tha thứ nhau.
Chúng ta đã biết, một trong những dấu hiệu báo cho chúng ta biết ngày Chúa trở lại sắp đến ấy là sự bội nghịch của những kẻ mang danh Chúa ngày càng tăng về số lượng người và tăng về tính chất nghiêm trọng của tội, lắm giáo sư giả phỉnh dỗ những người ưa thích tội… Vì vậy chúng ta cũng phải học Lời Chúa để luôn sẵn sàng đáp trả lại những kẻ tà nhân đó, rao giảng Lẽ Thật cho những người lầm lạc trong giáo hội.
Một điều quan trọng là ma quỷ đang hoảng loạn vì những ngày sau cuối này nó sắp gần đến hồi thua trận, vì vậy nó sẽ dốc toàn lực, tìm mọi cách, qua mọi phương tiện, luôn rình rập để cắn nuốt chúng ta, nó thèm linh hồn chúng ta và anh em chúng ta lắm nên chúng ta phải có Lời Ngài để hiểu biết Thánh Ý của Ngài, để được tương giao với Ngài nhiều hơn mà luôn tỉnh thức không để ma quỷ và thần tôi dẫn đi sai lạc, và càng ngày càng làm sạch linh hồn mình, sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại.

NHƯNG trước hết chúng ta phải luôn cẩn trọng giữ mình trong sự thánh khiết, bất cứ khi nào thấy mình có sự tự ái không đúng, ham mến những điều thuộc về thế gian hơn là ham mến Chúa và Lời của Ngài, giận hờn, kiêu ngạo, thích khoe khoang, ham thích được ca tụng, tức giận không đúng theo tiêu chuẩn của Chúa, nói ra những lời nhằm để chiều theo ưa muốn không đúng của xác thịt(như: buôn chuyện, gièm chê, để nâng mình lên..)… Thì phải hạ mình ăn năn, xin Chúa cất khỏi mình mọi sự bất khiết đó cũng như phải tự cẩn trọng gìn giữ mình hơn, vì tội lỗi khiến chúng ta xa cách Chúa nên không thể tương giao mật thiết với Ngài, sau khi thật lòng ăn năn rồi thì chúng ta học Lời Ngài, chúng ta mới nghe hiểu được sự dạy dỗ của Chúa Thánh Linh.
Ngoài ra chúng ta cũng phải sốt sắng tận dụng cơ hội mà thông công gắn kết với thân Đấng Christ – là Hội Thánh. Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy trong lòng có sự xa cách, không ham mến việc thông công với Hội Thánh thì đó là dấu hiệu để chúng ta tự nhận biết mình đang có vấn đề thuộc linh.

Nguyện xin Chúa ban cho chúng con ai nấy cũng tìm kiếm Lời Ngài như bửu vật để chúng con được sự khôn ngoan thông sáng từ nơi Ngài! Con xin thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ, Amen!

Tên bài thơ: Phải Trang Bị Lời Chúa Để Bảo Vệ Mình Và Sẵn Sàng Đối Đáp Thế Gian

( Ghi chú: những chữ trong dấu () là phần chú thích thêm cho thơ)

Đường hẹp, cửa chật – vắng người qua
Thênh thang lối rộng – oà bước tới
(Ma-thi-ơ 7:13-14)
Ấy vì kẻ dại ưa tăm tối
Chẳng nhận Jesus – “ánh sáng” Trời
Đường rộng – hoả ngục gọi mời
Đường hẹp – chính lối vào nơi Thiên Đàng
Ai người vẫn ước giàu sang
Mong ngày mai sẽ mở mang tiền tài
Chẳng vui tiếp khách vãng lai
(Hê-bơ-rơ 13:2)
Chẳng chăm sớm tối dùi mài Thánh Kinh
Khước từ Lời Chúa dạy mình[1]
Quỷ ma rình cướp thình lình hồn kia.

 

Nhưng người từ sớm về khuya
Từng giây từng phút chẳng lìa Lời Cha
Yêu thương Hội Thánh thiết tha
Khuyên răn dạy dỗ kẻ ra người vào
(Người mới vào Hội Thánh và người phạm tội muốn rời xa Hội Thánh)
Phần thưởng người – lớn làm sao:
Cha yêu về đón cùng vào Nước trên
Lời Chúa – nguồn phước thiêng liêng
Ban điều thông sáng cho người siêng, ngoan
( Siêng năng học Thánh Kinh và ngoan ngoãn vâng phục mà làm theo)
Bắt phục tội lỗi hoàn toàn
Bởi gươm Lời Chúa chém tan tội tình.
( Ê-phê-sô 6:17; Hê-bơ-rơ 4:12)

 

Lời Chúa chẳng những giữ gìn
Cho “áo mình” được “trắng tinh” đêm ngày
(Khải Huyền 3:4; 16:15; 19:8)
Lời ấy còn mở trí ngay
Bao nhiêu lẽ thật được bày tỏ cho
Lời Ngài là lẫm, là kho
Chứa chan điều quý, chẳng lo lụi tàn
Lời Chúa hơn bạc hơn vàng
Ai có Lời Chúa – mở mang trí mình:
Khám phá tình Chúa đẹp xinh,
Khám phá Đấng Thánh mà mình kính tin
Đường (của) người – Chúa sẽ giữ gìn
(Châm ngôn 2:20)
Lại luôn có Đức Thánh Linh trong lòng
Kết ra lắm trái nhiều bông
Tỏ rõ Danh Chúa rực hồng trong con.

 

Đức tin chẳng mãi còn non
Như đứa trẻ hãy đang còn bú đây
Nhưng đức tin: mạnh, cao, đầy
Nhận đồ ăn cứng, nuốt ngay vào lòng.
( I Cô-rinh-tô 3:2. Hê-bơ-rơ 5:12-14. Giê-rê-mi 15:16)

Nếu thật mình có cậy trông…
… ở nơi Thiên Chúa; Nhớ! không quên rằng:
Tứ bề cạm bẫy mắc, giăng
Bởi vì ma quỷ muốn giằng ta ra
Khỏi vòng tay Chúa chúng ta
Để mà cắn nuốt hồn ta ngày ngày
Bởi vậy: Phải tỉnh thức ngay
Học chăm Lời Chúa để thay đổi lòng
Để tội lỗi trở thành: Không
Để luôn có Chúa ẵm bồng chúng ta.

 

Phải chăng ĐỢI RẢNH VIỆC nhà?
ĐỢI cho XONG CHUYỆN: nuôi gà, chăm con?
CẢ ĐỜI CHUYỆN ấy VẪN CÒN
Khôn ngoan phải chọn theo con đường lành
ƯU TIÊN Lời Chúa HỌC nhanh
Vừa giữ sự sống, vừa thanh tẩy mình
Có LỜI, ma quỷ khiếp kinh
Chúng luôn thất bại, dẫu rình rập ta.

 

NGÀY CHÚA ĐẾN CHẲNG còn XA
TRANG BỊ LỜI CHÚA ĐỂ mà sẵn luôn:
— RAO PHÚC ÂM tới muôn phương,
sống gương thánh khiết chẳng vương bụi trần.
— Đối đáp mọi kẻ ngông cuồng…
…xuyên tạc Lời Chúa, nhằm nuông (chiều) tội mình
— ĐỐI ĐÁP mọi kẻ giả hình…
..bẻ cong Lời Chúa, chẳng kinh sợ lòng [2]
— Trả lời nguyên cớ cậy trông..
..bởi đâu có Chúa trong lòng anh em!.[3]
( I Phi-e-rơ 3:15)

[1] Chúa dạy phải suy ngẫm Lời Ngài ngày đêm và cẩn thận làm theo (Giô-suê 1:8), lại khuyên chẳng nên ham giàu, chẳng yêu thích những thứ thuộc về thế gian ( I Giăng 2:15); mà chúng ta không làm như vậy thì là đã khước từ, không nghe lời dạy của Chúa.
[2] Đối đáp ở đây không phải là tốn thời gian tranh luận vô ích với những kẻ theo tà giáo vì đó chẳng phải là một điều con dân chân thật của Chúa nên làm, như đã có chép trong II Ti-mô-thê 2: 14-26. Nhưng đối đáp ở đây là khi chúng ta khuyên giải họ (Tít 3:10 cho chúng ta biết phải khuyên giải họ hai lần), cũng trả lời nếu như họ hỏi vì muốn biện luận với chúng ta nhằm tìm ra Lẽ Thật cho họ.
( Xin đọc thêm bài giảng của người chăn về việc con dân Chúa cần tránh những sự tranh luận vô ích – bài giảng này được đăng trên trang timhieuthanhkinh.com ngày 19/11/2017 ( chú giải II Ti-mô-thê 2: 14-26)
[3] Trả lời cho mọi người lý do mình tin cậy, giữ gìn, hành xử theo Chúa.

Đồng Thị Nghĩa
22/12/2017