Lời Kêu Gọi Trước Giờ Thử Thách

734 views

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Nguồn: https://od.lk/f/MV8yMDIyODU5MTlf

Tải MP3 bài thơ: Lời Kêu Gọi Trước Giờ Thử Thách

Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình để không bước đi lõa lồ và bị người ta nhìn thấy sự hổ thẹn mình.” (Khải Huyền 16:15)

Vì ngươi đã giữ lời của sự nhẫn nại Ta, Ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách là giờ sẽ đến trên mọi người trong thế gian để thử nghiệm những kẻ ở trên đất.” (Khải Huyền 3:10)

Lời Kêu Gọi Trước Giờ Thử Thách

Jesus mòn mỏi đợi trông
Mà sao người vẫn còn không trở về?
Thế gian sầu não ê chề
Cớ sao người vẫn mải mê theo đời?

Tháng ngày sắp tận người ơi
Kíp về với Chúa vâng lời dạy khuyên
Chẳng còn mệt mỏi ưu phiền (Ma-thi-ơ 11:28)
Chẳng còn lo lắng tìm tiền, lợi, danh

Thế gian đâu chốn an lành?
Đâu người thật sự chân thành với ta?
Hay chỉ đầy tiếng gièm pha,
Đua chen giành giật bỏ qua chữ tình?

Ngày Chúa đến sẽ thình lình (Khải Huyền 16:15)
Hội Thánh vui hưởng phước vinh bên Ngài
Nhưng trần thế sẽ bi ai
Bảy Năm Đại Nạn u hoài xót thương

Bao nhiêu đau đớn tai ương (Khải Huyền 16-18)
Bao nhiêu khổ ải khôn lường người ơi
Nào đâu có được thảnh thơi
Mà hưởng những thứ cả đời đắp xây

DẪU ĂN NĂN tội đã gây (ra)
CŨNG CHỊU BÁCH HẠI cả NGÀY lẫn ĐÊM
Đau đớn mệt mỏi triền miên
ĐỂ mà GIỮ được LỜI thiêng trong mình

CÒN AI CHẲNG dám hy sinh
Chẳng ĐẦU PHỤC CHÚA hiển vinh trên trời
Theo AntiChrist mà thôi
THÌ phần người ấy ở nơi KHỔ SẦU (Khải Huyền 14:11)

Là nơi tăm tối dài lâu
Đời đời than khóc, âu sầu, nghiến răng
Nơi nóng rát chẳng đâu bằng
Nơi mà sâu bọ VĨNH HẰNG bên ta (Mác 9:46)

Ngày nay Chúa gọi thiết tha
Người ơi xin chớ bỏ qua tiếng Ngài
Cơ hội sẽ chẳng còn dài
Mau mau chớp lấy khi Ngài còn ban

Hơi thở biết phút nào tàn?
Phía trước âm phủ lại đang đợi mình!
Nơi ấy mòn mỏi hồn linh
Ao ước cơ hội để mình ăn năn

Ước rằng dẫu chịu nhọc nhằn
Dẫu chịu tan nát vẫn vâng giữ Lời
Còn đâu cơ hội người ơi
Chi bằng nay quyết giữ Lời Cha ban

Nay theo Chúa dẫu gian nan (Lu-ca 9:23)
Nhưng Ngài thêm sức ủi an chẳng rời (Ma-thi-ơ 28:19-20)
Chỉ cần tin vững mà thôi
Và vâng theo mỗi lời Ngài dạy khuyên

Thánh Kinh suy ngẫm ngày đêm (Giô-suê 1:8)
Vui thỏa ngày tháng êm đềm bên Cha
Sống trong Hội Thánh một nhà
Yêu thương đùm bọc, Lời Cha luyện rèn

Dù cho thử thách bao phen
Trung kiên ta vẫn vững bền theo Cha
Nhớ rằng cuối những phong ba
Jesus sẽ đón rước ta về trời

Bao nhiêu khó nhọc tạm thời
Chẳng đáng so với phước Trời sẽ ban
Muôn ngàn cơ nghiệp vinh quang
Đang chờ ta nhận cùng ngàn thánh dân

Đồng Thị Nghĩa

21/11/2019