Điều Răn: Nước Mỹ và Hình Tượng

4,066 views

Điều Răn: Nước Mỹ và Hình Tượng

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

MediaFire:https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Vào đầu thế kỷ 17, những người nông dân Tin Lành tại Anh Quốc bị bách hại vì trung thành với đức tin của mình dựa trên sự dạy dỗ của Thánh Kinh, đã di cư đến Châu Mỹ và thành lập các khu định cư. Vì họ là công dân của Vương quốc Anh nên những khu định cư của họ đương nhiên trở thành các thuộc địa của Anh. Đến năm 1775, một cuộc chiến tranh giữa 13 thuộc địa với vương quyền của Anh Quốc đã dẫn đến sự khai sinh nước Mỹ vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Đầu tháng 7 năm nay nước Mỹ sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 231. Vì sao, chỉ trong một khoảng thời gian tương đối ngắn ngủi so với chiều dài lịch sử của nhân loại, mà đất nước non trẻ Hoa Kỳ đã trở thành siêu cường bậc nhất trên thế giới? Câu trả lời đã được ghi sẵn từ 3000 năm trước trong Thánh Kinh:

“Phước cho nước nào có Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm Thiên Chúa, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp của Ngài.” (Thi Thiên 33:12).

Thật vậy, nước Mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới được thành lập bởi những người kính sợ và thờ phượng Đức Chúa Trời. Hiến pháp và luật pháp của nước Mỹ dựa trên các nguyên tắc của Thánh Kinh. Nước Mỹ cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới mà lời tuyên thệ của công dân có câu: “One nation under God!” với ý nghĩa: “Một quốc gia dưới sự tể trị, chăm sóc, và bảo vệ của Đức Chúa Trời!” Nước Mỹ còn là quốc gia duy nhất cho in hàng chữ “In God We Trust”, có nghĩa là: “Chúng tôi tin cậy Đức Chúa Trời” trên tiền tệ của mình. Sự phát triển vượt bậc về mọi lãnh vực của nước Mỹ trong một thời gian ngắn ngủi đã chứng minh cho lẽ thật của Lời Chúa trong Thi Thiên 33:12.

Tuy nhiên, ngày hôm nay, nước Mỹ đang đi vào con đường của sự hủy diệt. Tất cả chúng ta đang là chứng nhân của sự suy đồi về mọi phương diện: văn hóa, đạo đức, kinh tế, chính trị, quân sự… của nhân dân và đất nước Mỹ! Vì sao một đất nước thờ phượng Đức Chúa Trời như nước Mỹ lại đi đến tình trạng thê thảm hiện tại? Câu trả lời cũng nằm sẵn trong Thánh Kinh từ 2700 năm trước:

“Nhưng bởi sự gian ác của các ngươi đã làm phân cách giữa các ngươi và Thiên Chúa của các ngươi; và những tội lỗi của các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi mà Ngài không nghe các ngươi nữa.” (Ê-sai 59:2).

I. Tội lỗi của nước Mỹ

Vào ngày 28/10/1886, vào lúc nước Mỹ vừa tròn 110 tuổi, pho tượng “Tự do chiếu sáng toàn thế giới” thường được gọi là “Tượng Nữ Thần Tự Do” do nước Pháp trao tặng nước Mỹ trong tình hữu nghị đã được khánh thành. Pho tượng khổng lồ cao 151 feet (46 mét), nặng 150 tấn này tọa lạc trên đảo Ellis thuộc Tiểu Bang New York và New Jersey. Nguồn gốc của tượng “Nữ Thần Tự Do” phát sinh từ huyền thoại Nữ Thần Tự Do của La-mã (Libertas Goddess). Trong 121 năm qua, tượng “Nữ Thần Tự Do” đã trở thành biểu tượng của tự do cho toàn thế giới và biết bao nhiêu di dân đã đến cầu nguyện, dâng hoa, quỳ lạy trước bức tượng này, để cảm tạ sự tự do mà họ tìm được trên đất Mỹ.

Tự Do Chiếu sáng Toàn Thế Giới

Nữ Thần Tự Do

Bốn mươi mốt năm sau khi tượng “Nữ Thần Tự Do” được dựng lên trên đất Mỹ, vào năm 1927 công trình điêu khắc chân dung bốn vị tổng thống Mỹ trên núi Rushmore thuộc tiểu bang South Dakota được khởi công. Công trình được hoàn thành vào năm 1941. Chiều cao của mỗi khuôn mặt tượng là 60 feet, tương đương với một toà cao ốc sáu tầng.

Rushmore Mountain

Năm 2006, Giáo Hội Nam Phương Báp-tít, một giáo phái Tin Lành tại Mỹ, đã dựng tượng của nhà truyền giáo Billy Graham, một nhà truyền giáo Tin Lành lừng danh thế giới, từng làm bạn và cố vấn tâm linh cho nhiều đời tổng thống Mỹ, từng giảng Tin Lành cho hàng triệu người khắp nơi trên thế giới, và được công nhận là một trong những nhân vật nổi tiếng của thế kỷ 20.

Dù là vô tình hay cố ý, nước Mỹ đã vi phạm điều răn thứ hai của Đức Chúa Trời, Đấng mà họ tôn thờ. Họ đã dựng thần tượng ngay cửa ngõ đất nước của mình và tạc tượng trên xứ sở của mình. Thậm chí, thần tượng đã vào tận trong Hội Thánh. Đó là lý do khiến cho nước Mỹ bị băng hoại trên mọi phương diện, bị “phân cách với Thiên Chúa” đến nỗi Ngài không nghe nước Mỹ nữa. Năm nay, nước Mỹ sẽ phát hành đồng tiền mới mà trên đó, không còn câu “In God We Trust” nữa. Phải chăng, đây là giọt cuối cùng làm tràn chiếc ly tội lỗi của nước Mỹ?

Tượng của nhà Truyền Giáo Billy Graham đã trở thành cái bẫy khiến cho người ta quỳ lạy trước hình tượng.
(Nguồn: http://www.schmoovenet.com/uploaded_images/PICT0014-740204.JPG)

II. Ý nghĩa của điều răn thứ hai

Điều răn thứ hai bao gồm ba chỉ thị: (1) không làm tượng, (2) không quỳ lạy các hình tượng, và (3) không hầu việc các hình tượng.

1. Không làm tượng: Nhiều người cho rằng việc làm tượng nhằm mục đích mỹ thuật, trình bày một ý tưởng, để ghi công một người, hay để tưởng niệm người thân thì không vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta thấy, trong điều răn thứ hai, Đức Chúa Trời phán rõ:

Ngươi sẽ không làm tượng chạm và bất cứ hình dạng nào trong các tầng trời cao, và bất cứ hình dạng nào trong đất thấp, và bất cứ hình dạng nào trong nước dưới đất.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4).

Và e rằng loài người sẽ tìm cách để bào chữa cho sự làm tượng của mình, Ngài lại phán thêm một cách chi tiết:

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:15-18

15 Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình, vì các ngươi không thấy một hình dạng nào trong ngày Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các ngươi, từ nơi giữa lửa phán với các ngươi, tại Hô-rếp;

16 kẻo các ngươi làm bại hoại cho mình, và làm một hình chạm nào, hình dạng của tà thần nào, hình thể của người nam hay người nữ,

17 hình thể của con thú nào đi trên đất, hình thể của vật nào có cánh bay trên trời,

18 hình thể của loài côn trùng nào bò trên đất, hình thể của con cá nào ở trong nước dưới đất.

Vì thế, khi loài người làm tượng vì bất kỳ lý do nào, cũng đều là vi phạm cấm lệnh của Đức Chúa Trời. Vi phạm cấm lệnh của Đức Chúa Trời là chống nghịch lại thánh ý của Ngài, là tội lỗi, và tội lỗi làm ngăn cách tội nhân với Đức Chúa Trời.

2. Không thờ lạy các hình tượng: Người chưa tin Chúa dễ dàng thờ lạy trước các hình tượng vì lòng tin tưởng nơi quyền năng của các hình tượng này. Ma quỷ có thể thi thố những quyền năng, phép lạ qua các hình tượng để gạt gẫm loài người. Khi một người thờ lạy trước hình tượng do tay người làm ra, là người đó đã làm nhục hình ảnh của Thiên Chúa ở trong mình, vì Thiên Chúa dựng nên loài người giống như hình ảnh của Ngài để làm con của Ngài.

Giáo hội Công Giáo là một giáo hội tôn thờ Thiên Chúa nhưng đã dẫn giáo dân của mình đi xa cách lẽ thật của Chúa, phạm tội trọng với Chúa, khi dạy cho giáo dân quỳ lạy trước các hình tượng, và cầu nguyện với các hình tượng. Những giáo dân Công Giáo thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ đều được ban cho quyền trở nên con cái của Đức Chúa Trời; nhưng họ sẽ bị diệt vì thiếu sự thông biết Lời Chúa, vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời khi làm tượng, thờ lạy trước hình tượng, và phục vụ các hình tượng. Thiên Chúa phán:

“Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự tri thức. Bởi ngươi bỏ sự tri thức thì Ta cũng sẽ bỏ ngươi để ngươi không làm thầy tế lễ cho Ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Thiên Chúa mình thì Ta cũng sẽ quên con cái ngươi. Chúng nó thêm nhiều bao nhiêu, thì chúng nó phạm tội nghịch lại Ta bấy nhiêu. Ta sẽ đổi sự vinh quang của chúng nó ra sự sỉ nhục.” (Ô-sê 4:6-7).

Một người có thể làm ra tượng không nhằm mục đích để thờ lạy, nhưng bức tượng do mình làm ra có thể khiến cho người khác thờ lạy nó. Thánh Kinh Cựu Ước ghi lại câu chuyện Ghê-đê-ôn đúc một cái ê-phót bằng số vàng bạc dân I-sơ-ra-ên trao tặng cho ông. Không ngờ về sau dân I-sơ-ra-ên thờ lạy cái ê-phót đó và nó trở thành một cái bẫy cho Ghê-đê-ôn cùng cả nhà ông:

“Những vòng vàng mà Ghê-đê-ôn đã xin, cân được một ngàn bảy trăm siếc-lơ vàng, không kể những đồ trang sức hình như trăng lưỡi liềm, hoa tai, và áo sắc điều của vua Ma-đi-an thường mặc, cùng những kiềng nơi cổ lạc đà. Ghê-đê-ôn lấy một vật đó làm một cái ê-phót, để trong thành mình tại Óp-ra. Cả I-sơ-ra-ên đều cúng thờ cái ê-phót đó; nó trở thành một cái bẫy cho Ghê-đê-ôn và cả nhà người.” (Các Quan Xét 8:26-27).

3. Không hầu việc các hình tượng: Ngày nay, có thể nhiều người không thờ lạy trước các hình tượng nhưng vẫn hầu việc các hình tượng. Hãy nghĩ xem, tượng “Nữ Thần Tự Do” đã được nhiều di dân đến sấp mình thờ lạy, cảm tạ. Một tín đồ của Chúa không hề quỳ lạy bức tượng đó nhưng lại phụ trách công tác chăm sóc, tu bổ, trang trí bức tượng thì rõ ràng là đã vi phạm vào sự hầu việc các hình tượng. Một tín đồ của Chúa đi làm công trong một cửa tiệm có thờ hình tượng. Chủ tiệm nhờ người tín đồ lau bụi bức tượng, hoặc rót chén nước để trên bàn thờ, hay cắm bó hoa tươi cho bức tượng. Nếu người tín đồ làm điều đó, là người tín đồ đã hầu việc hình tượng. Một tiệm tạp hóa thờ lạy Thần Tài. Mỗi ngày chủ tiệm thắp nhang cầu xin Thần Tài ban phước để mua may, bán đắt. Các tín đồ của Chúa đi mua sắm tại tiệm tạp hóa đó, đem lại lợi nhuận cho người chủ tiệm, người chủ tiệm vui mừng cúng bái tạ ơn Thần Tài. Đó cũng là một sự vô tình hầu việc các thần tượng, vì đã giúp cho thần tượng củng cố niềm tin vào quyền lực của Thần Tài nơi người chủ tiệm.

Kết luận

Bất kỳ một nơi chốn nào có sự thờ lạy thần tượng, thì nơi đó biến thành đền thờ của thần tượng. Dù chúng ta không tạo ra những hình tượng được tôn thờ trong đó, dù chúng ta không thờ lạy trước chúng, nhưng nếu chúng ta bước vào đó để ma quỷ lợi dụng chúng ta làm vinh hiển cho các hình tượng, là chúng ta đã vô tình hầu việc các hình tượng.

Điều răn thứ hai bao gồm luôn việc tạo ra những cái gọi là hình của Đức Chúa Jesus, tôn kính cái gọi là hình của Đức Chúa Jesus, treo chúng nó trong nhà.

Không làm tượng, không thờ lạy trước các hình tượng, không hầu việc các hình tượng là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Là con dân của Đức Chúa Trời chúng ta phải tuyệt đối sống đẹp lòng Chúa, cho dù phải trả bằng bất kỳ giá nào. Thánh Kinh khẳng định:

Khải Huyền 21:6-8

6 Ngài phán với tôi: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga: Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng. Ta sẽ ban cho kẻ nào khát được tự do uống từ Nguồn Nước Sống.

7 Ai thắng sẽ được hưởng mọi sự làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con trai Ta.

8 Còn những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc; những kẻ giết người; những đĩ đực; những kẻ phù phép; những kẻ thờ thần tượng; và tất cả những kẻ nói dối sẽ có phần của chúng trong hồ đốt với lửa và lưu hoàng. Đó là sự chết thứ nhì.

Hậu quả của những người làm hình tượng, thờ lạy hình tượng, phục vụ hình tượng là đời đời ở trong hỏa ngục, vì đã phạm thượng, làm nhục hình ảnh của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta, ít nhiều gì đã từng vi phạm điều răn thứ hai của Đức Chúa Trời. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, khi chúng ta ăn năn tội và đầu phục Ngài, thì Ngài tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác, trở nên dân thánh của Ngài.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

18/03/2007